Ký Ức Cuộc Tình

Tác giả: Thành Quí

Tôi viết thơ ngày ấy tuổi hai mươi.
Gửi cho người mấy mươi năm còn lại.
Trang nhật ký một thưở đời ngây dại.
Xót xa hoài! Ôi giấc mộng cô liêu.

Tôi viết lấy một bầu trời thanh thản.
Tảng nắng chiều nơi tiếng gió vi vu.
Nỗi khát khao yên bình trong nhạt thú.
Của bầu trời mây trắng lãng đãng trôi.

Tôi viết những cuộc đời đầy gian khổ.
Vướng tình trần say giấc mộng hồng nhan.
Rồi một mai khi cuộc đời chơi chán.
Chỉ còn mình lẻ bóng giữa thương đau.

Tôi viết về giọt rượu sầu ly biệt.
Uống đi người nơi xứ lạ buồn tênh.
Đừng cho ta thêm lời nào tha thiết.
Giữa sông dài tôi còn mãi lênh đênh
.
Tôi viết thơ an ủi chính đời mình.
Viết đồng tâm cho kẻ đời tương tự.
Hết rồi sao! Ôi cuộc tình dang dở.
Quãng đời này! Tôi còn lắm suy tư
Chưa phân loại
Uncategorized