++ Ký Ức Còn Lưu... ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

KÝ ỨC CÒN LƯU

Ta lại viết Bình Đông xưa cũ
Của tháng ngày còn ủ mơ xưa
Bị đòn thầy Bưởi chưa chừa
Tắm sông lặn lội nắng mưa mặc lòng
*
Giờ nhớ lại tuổi hồng qua mất
Thấy thương thầy tất bật vì ta
Sợ mình chết đuối ra ma
Nên thầy phải đánh gọi là răn đe
*
Ai còn nhớ tai nghe bạn nói
Tắm sông kia đầu khỏi ướt mèm
Làm sao thầy biết mà kèm
Tránh đòn được cuộc mãi thèm tắm sông
*
Nhớ khóa chín xung phong đánh lộn
Thầy yêu cầu quay chổng mông ra
Tay ôm lim sẹc không tha
Trận đòn cho tởn tới già nghe chưa
*
Giờ nhớ lại như vừa mới đó
Thương thật nhiều gắn bó trường nghèo
Gian nan mỏi mệt còn đeo
Nỗi niềm kỷ niệm cheo leo nhớ về
*
Nguyễn Chí Hiếu não nề tâm sự
Vài đôi câu còn giữ chưa phai
Anh ba (N3) ghi lấy tỏ bày
Thành câu song thất ngắn dài tình thâm...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris- 26/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized