Kỷ Niệm Bay Xa

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Sương rơi rớt giữa chiều còn lắng đọng
Anh quay về gặm nhấm...kỷ niệm xưa
Tiếng thét vang phân nửa xác cũng vừa
Theo bong bóng cơn mưa về cuối biển.
Yêu thương cứ triền miên luôn ẩn hiện
Rồi một chiều tan biến...giữa hư không
Thiếu vắng nhau đời bỗng rớt giữa dòng
Đêm thao thức đếm đong ngày tháng cũ.
Bao nhung nhớ...của mùa Thu còn ngủ
Sông khô dòng chưa đủ nước trào dâng
Nhớ dáng xưa...mắt ngấn lệ...mấy lần
Tim đau nhói bâng khuâng...sầu lặng lẻ.
Chân lê bước luôn nhẹ nhàng thật khẽ
Mong sao tình... dù nhỏ bé...đừng vơi
Bóng của em...đang trôi nổi...suốt đời
Dòng thơ viết...đang rơi...theo giọt nhớ!
15.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized