Kim Trọng (Vịnh Kiều).

Tác giả: Vuhungviet. & Hairachgia

KIM TRỌNG
***********
1-
Ngỏ ý bẻ lìa mấy dặm khơi.
Tơ vướng vướng mãi dẫu xa ngùi
Xót đau chi bấy duyên xuôi ngươc.
U hận sao đành gió thổi xuội
Giá lạnh phủ mờ trêu bóng nguyêt.
Cơn đau nghẹn ứ chẳng nên lời
Eo ơi chén rượu chiều xuân muôn.
Cánh gió bên trời! Cánh gió ơi.
Hairachgia



2-
Chàng kim nho nhả chốn xa khợi
Cách trở Kiều nhi luống ngậm ngùi
Mấy thưở thuyền đi mà ngược sóng
Bao lần bến đợi nước trôi xuôi.
Phong lưu bạc số đành thương phận.
Thanh lịch ngắn phần đành khổ đời
Lãng tử sông hồ thân viễn xứ
Đi về ,một bóng, thật buồn ơi.
VH
THUÝ KIỆU
***************

1-
Ơi ánh đào ơi phút liễm dụng
Gió khuya xao xác thấu cho cùng.
Nắng xưa lóng lánh rờn xanh lá.
Lối cũ lờ mờ nhạc dáng xuân.
Sương gió gợi sầu lên mấy lượt.
Vầng trăng hờ hững đã bao lần
Trái tim đổ lộn niềm thương nhớ .
Máu đã lịm dần bóng cố nhân
Hairachgia.

2-
Cánh hoa trinh nữ chốn lầu hồng
Bạc mệnh phong trần khóc biển đông
Sắc nước hương trời tài lỗi lạc.
Cầm kỳ, thi hoạ sắc khôn cùng
Thương cha kính mẹ đành cam phận.
Phụ nghĩa Kim lang khổ nỗi lòng
Sông nước Tiền Đường bao lần chọn.
Thanh lâu mấy lượt có nhiều không?.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized