Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kim Trọng Đau Lòng (Bài Xướng Vịnh Kiều 2)

Tác giả: Trần Minh Hiền

KIM TRỌNG ĐAU LÒNG (Bài xướng Vịnh Kiều 2)
Kim Trọng đau lòng nhớ chốn xưa
Bao nhiêu kỷ niệm nói sao vừa
Vi vu gió thổi lời sâu cạn
Tí tách mưa rơi tiếng nhặt thưa
Tình cũ oái oăm xa bến vắng
Duyên đầu dang dở lỡ đò trưa
Buồn vui nhân thế lời ta thán
Tình chị duyên em ngọn gió lùa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 10 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (45)
  • Bên Này Hòn Rơm
  • Vẫn Đó Niềm Đau
  • Mùa Xuân Gọi
  • Tình Mong Manh
  • Chiêu Hồn Khúc Ngày Ta Qua Sông
  • Truml Và Un
  • Văn Hóa Ngoại Lai
  • Trôi Nổi 3
  • Tôi Cười (Tặng Những Ai Hay Viết Thơ Buồn)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
©2026 - CungThuGian.com