Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Thợ Thuyền

Tác giả: Sa Thi

Sáng ra chát chúa búa đinh
Đêm về tha thiết lời kinh tiếng cầu.
Khấn van các Đấng nhiệm mầu
Ban cho gia đạo không giàu đủ ăn
Chồng vác thước vợ khiêng thang
Vừa làm vừa hát hò khoan nhịp nhàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ bạn muốn xem
  • Ngậm Ngùi
  • Thôi Em Nhé Về Đi Cho Dấy Mộng
  • Tối Hôm Qua
  • Tương Tư 2
  • Đời Vô Thường
  • Tật Nhiều Chuyện
  • Trà Vinh Đêm Buồn
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (397)
  • Đà Lạt Ơi !
  • 217 - Đôi Bóng Hình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
©2025 - CungThuGian.com