Kiếp Người Chỉ Thế Thôi

Tác giả: Tráng Sĩ

Chỉ thế thôi sao ? Một kiếp người ngắn ngủi
Chớp mắt cái thì số tuổi đã mấy mươi
Chưa nếm đủ đắng cay, cũng chưa vui trọn tiếng cười
Tạm khép lại chuyện một người nay đã mất

Người ra đi, thân nhân tràn nước mắt
Phần bạn bè vắng mất nghĩa đệ huynh
Còn người yêu, thì lại mất bạn tình
Với xã hội thì bình thường, ai thương tiếc

Chỉ thế thôi ư ? Từ nay xin vĩnh biệt
Đấu đá một đời, chẳng thua thiệt với ai
Thế đó mà lại thua với định mệnh cuộc đời này
Kẻ bại trận là tháng ngày không còn đâu ánh sáng
Chưa phân loại
Uncategorized