Kiếm Tìm Chút Cháo

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đêm chẳng ngủ nghe lòng thổn thức
Lên nóc nhà kiếm chút quai phai ( wi-fi )
Dạo này không mạng on lai ( online )
Chắc là nó chết lâu dài luôn đây

Đâu thể trả lời ngay bạn đọc
Đôi khi em dở khóc dở cười
Nhiều người cứ nghĩ nói chơi
Ai dè đúng thiệt chán đời lắm thay

Thật xin lỗi bao ngày vắng bóng
Không giao lưu thất vọng bạn bè
Nay mình chia sẽ cùng nghe
Nhìn qua muốn nản ê chề hồn tâm

Khuya trằn trọc lại nằm thao thức
Suy ngẫm hoài buồn bực trong tim
Phải chăng mải miết đi tìm
Đăng bài xong ngóng lặng im đứng chờ .
28/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized