++ Khuyên Vợ ++++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 135 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 135 ++

KHUYÊN VỢ

tác giả : Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

Nguyễn Ngọc René
Mê song thất đêm ngày cặm cụi
Để mình em lủi thủi bơ vơ
Em ơi em chính là thơ
Vần tình anh viết là mơ em hiền
*
Hue Muoi
Đời dâu bễ ưu phiền mưa nắng
Cõi ta bà cay đắng mong manh
Cú kêu não nuột đầu canh
Nghe sư gỏ mõ nghe anh khuyên nàng
*
Kỳ Tâm
Cũng vì nợ đa mang thi phú
Đời ngặt nghèo ủ rủ vì thơ
Đêm về hờ hững vợ chờ
Em ơi thông cảm anh nhờ tí coi
*
Dam Tran
Vẫn hì hục tiền rồi nộp đủ
Lo cho con mọi thứ anh lo
Rỗi thời anh mới làm thơ
Em là số một vẩn vơ làm gì!...
*
Kỳ Tâm
Vợ nũng nịu thôi thì cấm vận
:"Thơ hơn nàng"...lận đận đời ta
Cũng vì nghiệp chướng ta bà
Nợ duyên -ta vợ ...câu ca ngàn đời
*
Hue Muoi
Hiền thê hỡi ý lời đã thốt
Em chính là số một riêng anh
Thơ ca xướng họa chân thành
Nối vần Song Thất sẽ dành tặng em

29/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized