Khúc Tình Thơ

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Anh muốn viết tình thơ bằng mực tím.
Đời buông trôi câm nín đã bao lần.
Dòng lưu luyến tiếc mãi thời tuổi xuân.
Thuở yêu đương ngại ngần không dám tỏ.

Anh sẽ viết khi hoa vàng trước ngõ.
Của thuở xưa lấp ló trước sân nhà.
Chút ngập ngừng vờ ngắm những chùm hoa.
Miệng ê a ngâm nga từng câu hát.

Anh sẽ viết về đồng xanh bát ngát.
Ấm chè xanh vị chát đắng bên hồi.
Chút ngã lưng bên đồi ngắm mây trôi.
Thêm thi vị cho đời quên cay đắng.

Anh sẽ viết về trời xanh, mây trắng.
Buổi hạ về đầy nắng ánh chói chang.
Tiếng ve sầu hòa lẩn với miên man.
Hạnh phúc nhỏ ngập tràn trong say đắm.

01/ tháng tư 2015
Chưa phân loại
Uncategorized