Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồ Tiêu Vĩnh Linh

Tác giả: Phùng Quán

- Ai thèm cái vị nồng cay
Xin đến đất này ăn hạt hồ tiêu !
- Hồ tiêu đâu chẳng có nhiều
Tội chi vượt lửa, băng đèo tới đây
Tiêu nào mà tiêu chẳng cay ?
Nhưng tiêu đất này tôi thấy cay hơn.
Vị cay thấm tận đáy hồn
Bao nhiêu bi tráng đã dồn lại cay !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chưa Có Đề
  • Tôi Dịch Ét-xê-nhin
  • Kinh Cầu Nguyện Buổi Sáng
  • Cây Vạn Niên Thanh
  • Sám Hối
  • Cây Sao Sao
  • Thơ Tặng Nguyễn Đức
  • Lời Mẹ Dặn
  • Trái Thơ
  • Tạ
Thơ bạn muốn xem
  • Năm Học Mới
  • Sám Hối 05022022
  • Tâm Hương Tưởng Niệm Nhà Thơ Huy Cận
  • Ngỡ Kẻ Thất Phu
  • Gã Khờ
  • ++ Mừng Năm Mới ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 189 ++
  • Hát Với Tình Em Bờ Bến Vô Thường
  • Tình Khúc Tháng Tư
  • Hạnh Phúc Anh Tìm Từ Kiếp Trước
  • Sinh Nhật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
©2025 - CungThuGian.com