Không Thể Cách Ngăn !

Tác giả: Đinh Ngọc

Ta cứ bước trên con đường tình ái !
Bức tường nào ngăn cách được tình yêu ?
Trước lương duyên thành lũy cũng vẹo xiêu
Đá nở hoa đón chân người hò hẹn ...

Ta cố giữ cho tình yêu trọn vẹn
Lại trách nhau chỉ một phút lỗi lầm
Từ ngàn xưa , cho đến ngàn năm
" Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở ..."

Ta cố ghép những mảnh tình vụn vỡ
Cố thu mình trong tổ kén cô đơn
Không tha thứ nhau những lúc giận hờn
Giấu niềm đau cho nỗi buồn gặm nhấm

Đập phá đi ! Những bức tường ngăn cấm
Đời rải hoa trải thảm đợi nhân duyên
Bỏ qua hết đau khổ với muộn phiền
Cây hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái !..
Chưa phân loại
Uncategorized