Không Gì Sánh Nổi

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Em yêu ơi! Em đích thị là xuân
Khi xuân đến đất trời bừng tỉnh giấc
Cảm xúc trào dâng với bao cung bậc
Lòng ấm ran không thể kệ đêm xuân

Không ở được yên trăn trở mấy lần
Nghe tiếng cỏ cây đâm chồi nảy lọc
Nghe cả tiếng thì thầm sương móc
Tiếng thở mùa xuân dào qua nóc mái nhà

Cả tiếng cười tươi của những loài hoa
Tiếng không gian đang căng tràn sức sống
Lòng người cũng ấp ôm niềm ước vọng
Không chịu nằm yên mà xao động ngọt ngào

Cũng như xuân thật vi diệu biết bao
Lọn tóc, làn môi sao mà thương quá đỗi
Thoáng trong mắt một chút gì giận dỗi
Cũng đều toát lên vẻ đẹp mê hồn

Chưa bao giờ được chạm môi hôn
Mà cảm nhận rất thân quen gần gũi
Thương mến đến không gì sánh nổi
Hỡi người em! Anh quý nhất trên đời!
11 / 4 / 2023.
Chưa phân loại
Uncategorized