Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

...

Tác giả: Chuồn Chuồn Ớt

... Chút tình còn lại
trao cả cho Người.
Sầu còn sót lại
biết bao giờ nguôi ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt
  • Hỏi
  • Bởi...
  • Tim Ốm
  • Rồi Thì...
  • Điều Cũ Rích
  • Anh Bằng Lòng Nha !
  • Ừ !
  • Đường Trần
  • Yêu Người
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Hỏi
  • Bài Thơ Không Gửi
  • Chỉ Là
  • Em Có Nghe
  • Con Cò Tập Viết
  • Vương Vấn Đèo Ngang
  • Chiêm Bao Hoa Mẫu Đơn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 437
  • Mượn 4
  • Gió Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
©2026 - CungThuGian.com