Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khói

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

KHÓI

Một mũi lửa chĩa vào anh
sau lưng mủn khói
những nóng, những đau hiện đầy hồ mắt

Ôi lời nào quặn quặn
ôi lời nào dung nham

Tiếng gầm của sự đợi chờ vùng vẫy
anh nương nhờ tăm tối
dựa dẫm...

Dù biết mình như kẻ vô hình
rất lâu mong manh
rất lâu u ám
trời em.

20/4/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Khói (Vũ Lạc Hi)
  • Khói (Bùi Thụy Đào Nguyên)
  • Khơi (Thiên Ân)
  • Khơi (Thanh Tùng)
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân (Thắng Dê)
  • Khói Bếp (Vũ Quần Phương)
  • Khói Bếp (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Khói Bếp Chiều Xưa (Đinh Kim Chung)
  • Khói Bếp Ngày Xưa (Đinh Kim Chung)
  • Khỏi Bơ Vơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (249)
  • 61 Tủi Thân Cho Mình
  • Môi Xuân 2
  • Mảnh Vườn Của Em
  • Ngày Xưa Mẹ Tiễn Con Đi
  • Cung Đàn Ấn Nguyệt
  • Hãy Gắng Giữ, Cuộc Đời Ta Điên Cuồng
  • Trăng Non
  • Ngủ Đi Em
  • Chạm Trăm Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
©2025 - CungThuGian.com