Khối Sầu

Tác giả: Trần Đức Phổ

Vưà yêu sao đã hận chia ly
Tan nát hồn thơ bởi tại vì
Em đã đan tâm làm kẻ lạ
Anh về nhặt nhạnh chút tình si!

Tình ta không thể nói vuông tròn
Để đời chua chát khối sầu non
Con tim vốn dĩ ngây thơ quá
Trót dại trao ai cả mộng hồn.

Tình anh như rượu đắng đêm nay
Chén nhớ, chén thương cạn lại đầy
Mơ thấy em cười nơi đáy cốc
Thơm mùi hương tóc lẳng lơ bay!

Trói buộc chi nhau chút duyên hờ
Em về xây mộng dưới trời thơ
Anh đi sương tuyết vương màu áo
Trả lại trăng sao thuở đợi chờ!

July3, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized