Khóc Thương Ngày Mùa

Tác giả: Việt Phúc

Bão về khổ lắm người ơi
Thóc vươn mầm trổ giữa trời mưa to
Nhọc nhằn bao nỗi âu no
Người dân vất vả, trâu bò mất công

Lúa vàng chín rũ cánh đồng
Bỗng rưng trời đổ cơn giông vỡ òa
Tại vì mưa những ngày qua
Gió về lốc mạnh, nóc nhà lật tung

Lòng cha chua xót vô cùng
Nhìn mà ngấn lệ rưng rưng xuống cằm
Bao ngày cực khổ bón chăm
Rồi nay thu hoạch muốn nằm chẳng yên

Mẹ thì luôn miệng than phiền
Công tôi làm cỏ triền miên suốt ngày
Bây giờ chịu nỗi đắng cay
Mất mùa hạt thóc nặng đầy mồ hôi.
Chưa phân loại
Uncategorized