Khóc Thầm !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

KHÓC THẦM ! ?
Thôi rồi tình đã bay xa
Đường xưa nay chỉ mình ta đứng chờ
Chiều nay mưa đổ bất ngờ
Để cho sợi nhớ tình cờ ghé thăm

Người đi đi mãi bặt tăm
Canh thâu lẻ bóng đêm nằm khóc than
Còn đây giấc mộng hoang tàn
Gió khuya se lạnh lệ tràn khóe mi

Thời gian có thể lấy đi
Câu thề gắn bó tình si một thời
Nhiều đêm lặng ngắm sao trời
Nghe đàn ai gẩy những lời sầu bi

Giọt sầu! Giọt đắng tràn ly
Hương xưa tình cũ giữ ghì trong tâm
Trong đêm em khóc âm thầm
Bờ mi khóe mắt quầng thâm hao gầy

Tình ơi! sao khổ như vầy
Tình đầu dang dở nhận đầy xót xa
Đấm ngực chua xót mình ta
Tiếng mưa tiếng khóc quyện hoà vào nhau ??

KTP( Denmark 7/4-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized