Khóc Thầm Duyên Xưa

Tác giả: Thiên Ân

"KHÓC THẦM "DUYÊN XƯA

Không về CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
CÁNH DIỀU KỈ NIỆM còn bay
Chút DĨ VÃNG BUỒN não nuột
ĐẬP VỠ CÂY ĐÀN đắng cay

Rối chân NỖI BUỒN GÁC TRỌ
VẦNG TRÁN SUY TƯ bao điều
Thương thay MỘT LẦN DANG DỞ
NGÀY ĐÁ ĐƠM BÔNG đường chiều

RONG RÊU ăn sâu kí ức
PHỐ VẮNG EM RỒI buồn tênh
TRÊN ĐỒI CỎ NON rạo rực
NHẠT NẮNG tóc mây bồng bềnh

Ở BẾN TƯƠNG TƯ sầu nhớ
Bao giờ CHO VỪA LÒNG EM?
CHỜ NGƯỜI thời gian vụn vỡ
GIẬN HỜN bóng ngã tìm quên

Về miền ĂN NĂN lệ đổ
NGĂN CÁCH giữa mùa trăng sao
EM VỀ KẺO MƯA , từ độ
Vớt bóng NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU

PHƯỢNG BUỒN mười năm chẵn , lẻ
HOÀI CẢM từ lúc EM ĐI
Cho CHUYỆN HẸN HÒ giằng xé
Trăm năm BUỒN ƠI!CHÀO MI
Ngày 12/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized