Khóc Thầm Mùa Hạ Cuối

Tác giả: Thiên Ân

KHÓC THẦM , MÙA HẠ CUỐI
Mùa hạ cuối , em rời xa bục giảng
Viên phấn đau nằm im ỉm nín lời
Hương tóc dài , gieo câu thơ lãng mạn
Hộc bàn kia bỗng buông tiếng bồi hồi

Mùa hạ cuối , nắng giòn tan cửa sổ
Đôi mắt ai nhốt ngày tháng dần xa ?
Bài toán cuộc đời còn nhiều ẩn số
Thương thằng khờ ngồi giải mãi không ra

Mùa hạ cuối , sân trường viên đá cuội
Hóa rong rêu , già nua tự kiếp nào ?
Thương gạch con sâu quên mùa , tên tuổi
Lá vàng me Tây , một thoáng nôn nao

Mùa hạ cuối , tiếng ve sầu khóc hạ
Phượng rực trời chân ai níu chân ai ?
Áo dài phất phơ góc trời êm ả
Mười ngón thiên thần chưa kịp đan tay ?

Mùa hạ cuối , đôi chân vừa chạm ngõ
Giấc mơ hồng vừa chín bói trên cao
Ong bướm lim dim si tình hoa cỏ
Thương mối tình còn lại bóng chiêm bao

Mùa hạ cuối , đoạn đành hai ngả rẽ
Con đường thơ lệ úa ngập chân chiều
Ngọn gió hoang vu nghìn năm không ghé
Hoàng hôn rụng đầy , hình bóng xanh rêu
Ngày 8/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized