Khóc Dùm Một Cõi Riêng - Tôi

Tác giả: Tử Nhi

Bên này phố xá buồn tênh
Mưa rơi hạt nhẹ - ưu phiền vướng theo
Hạt vương trên mắt đìu hiu
Dường như môi mặn , thực hư dòng đời
Khóc dùm một cõi riêng - tôi
Nửa vòng trái đất rối bời, đắng cay
Nếu như trái đất thẳng ngay
Trong tôi đâu có đêm - ngày rời nhau
Nửa đêm của trái địa cầu
Nửa ngày thiếu nắng, mưa ngâu về nguồn
Nửa sáng chiếu vội tủi hờn
Nửa đen tối lắm, đảo điên sự tình
Khóc dùm tôi - kiếp sinh linh
Lệ thành giòng suối điêu linh, vô bờ
Khóc dùm em - mối tình thơ
Chôn vùi theo mộng, dại khờ mắt nâu
Khóc dùm thế cuộc đổi trao
Mưa thành giòng chảy nối vào bể Đông

Mắt tôi nay đã ướt dầm
Khóc riêng một cõi vô âm, ngại ngần

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized