Trăm Năm Ngẫm Biệt

Tác giả: VUHUNGVIET & GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.

TRĂM NĂM NGẪM BIẾT
Ngẫm biết trăm năm là huyễn tướng
Suy cùng vạn thuở có chi thường
Dâu kia một kiếp vùi nhân thế
Biển nọ bao đời đẫm lệ vương !
Mắt tối mê say danh lợi hảo
Hồn u đắm ảo vọng miên trường
La đà dục lạc vùi thân tục
Lảo đảo tâm viên khổ lụy đường
GM.Nguyễn Đình Diệm

TRĂM NĂM NGẪM BIẾT
Trăm năm một kiếp đời vô tướng.
Vạn thuở trần ai khá bất thường.
Biển khổ trầm luân bao kẻ vướng
Sông mê chìm nổi lắm người vương.
Tâm si ái dục ôm phiền não.
Trí loạn tham sân nhận đoạn trường.
Lòng mãi chạy theo vòng ảo tưởng.
Sai lầm biết được đã cùng đường.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized