Khóc Bào Huynh

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Tuổi già anh em như trái chín
Mấy chốc ai ngờ đã rụng rơi ?
Nhớ lúc gần nhau thời thơ ấu
Tình nghĩa thâm giao phát ngậm ngùi

Theo đám mây xa phương trời lạ
Hình bóng mờ dần tan hư vô
Ảnh cũ bao năm còn để lại
Thân xác đốt tro chôn dưới mồ !

Thế gian nhỏ lệ mấy đêm ngày
Sáng chiều ảm đạm gió mưa bay
Thể là thương tiếc người quá cố
Riêng ta mắt đỏ hạt sương cay

Anh đã là anh của các em
Thay cha thương mẹ bảo vệ kèm
Chịu nhiều khốn khó từ niên thiếu
Ý nguyện vững bền vẫn tiến lên

Thổn thức nơi tim mến bậc Hiền
Dù đời dang dở " ít thành công "
Tấm lòng nhân hậu và chí hướng
Toả sáng bao la đẹp các miền ...

Thôi nhé giờ đây tiễn biệt nhau
Tương tư kỷ niệm để trong đầu
Âm dương ngăn cách chia đôi ngả
Kẻ đã lên tiên , kẻ tại trần

Hẹn một ngày sau gặp Suối Vàng
Quên đi sầu muộn khúc ly tang
Hội bên cha mẹ cùng tiên tổ
Mừng vui sum họp chốn thiên đàng

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized