Khoảnh Khắc

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Ngoảnh mặt lại ôi cuộc đời trống trải
Quãng đời buồn còn đọng mãi trong tim
Niềm vui khi đâu thể dễ kiếm tìm
Nhưng dễ mất bộn bề trong cuộc sống

Vưng niềm tin không để mình buông lỏng
Không đắm chìm trong mộng yêu thương
Dẫu xưa kia hai đứa đã chung đường
Giờ xa cách chỉ còn trong cõi nhớ

Không để lòng đắm chìm trong mộng dở
Khi cuộc tình tan vỡ bởi vì yêu
Trai tim ta giờ bóng ngả xế chiều
Nhưng cuộc sống còn bao điều trăn trở

HD 22h10 ngày 12 tháng 12 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized