Khoảng Trời Tuổi Thơ

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )

KHOẢNG TRỜI TUỔI THƠ

Ai đưa tôi nắm bàn tay
Dắt tôi về lại từ ngày mới sinh
Cây đa giếng nước sân đình
Lời Ru của Mẹ có hình núi sông

Quê tôi làm ruộng cấy trồng
Chiều hè tiếg cuốc ngoài đồg gọi nhau
Mái tranh lải nước buồng cau
Với con ngõ nhỏ phủ màu rêu xanh..

Nhớ ngày em vịn vai anh
Tập đi nhữg bước loanh quanh trog nhà
Tiếng đầu tập nói Ê A
Những đồ chơi nhỏ chỉ là hòn bi

Sáng ngày phiên chợ mẹ đi
Níu theo mếu khóc ôm ghì lấy chân.
Niềm vui hớn hở mỗi lần
Bố về tới cửa tay cầm đồ chơi.

Mảnh sân là một khoảng trời
Tuổi thơ tôi có, là nơi bắt đầu
Áng mây, chim bướm, vườn rau
Ánh trăng đêm tối, và bầu trời sao.

Bậc thềm tam cấp nhà cao
Bò lên tụt xuống ngã bao nhiêu lần
Gian nhà với một mảnh sân
Và tôi đã sống lớn dần nơi đây

Tác giả ; phạm bá diện (hh)
Chưa phân loại
Uncategorized