Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khổ Vì Yêu

Tác giả: Hoàng Hiện

KHỔ VÌ YÊU

Biết khổ vì yêu vẫn cứ nhào
Chưa lành vết sẹo đã mình lao
Sao đành bẽ phận đeo chàng tiễu
Chẳng chịu bèo duyên bám ả đào
Tối ngẫn ngơ tình si dại gởi
Đêm thờ thẫn ái luỵ khờ trao
Phen này ắt thoả không hề xạo
Rượu hỷ cau trầu khách đãi khao

Hoàng Hiện : 30/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tha Hương
  • Sông Quê
  • Tiền Giang Thất Ngôn Thi Hội
  • Đời
  • Hạ Thương
  • Ngời Tâm Sen
  • Vườn Tình Tri Kỷ
  • Anh Hiểu
  • Ngóng Chàng
  • Đêm Buồn
Thơ tương tự
  • Khổ Vì Yêu (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Khổ Vì Yêu (Thu Vấn)
  • Khổ Vì Yêu (VÕ QUANG HÂN)
  • Khổ Vì Yêu (Trần Thị Thủy)
  • Khổ Vì Yêu (Peter Hy Tấn)
  • Khổ Vì Yêu (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Gái Quê.
  • Vì Sự Sống Rất Quý Giá Theo Đức Phật Ai Cũng Muốn Tồn Tại...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1375)
  • Nhớ Bến Sông Xưa
  • Thiên Đạo Khác Nhân Đạo
  • Định Mệnh
  • Ngồi Ngó Sang
  • Xuân Lữ Thứ
  • 187 - Lời Cuối Cùng Với Mẹ
  • Trò Chơi Lòng Vòng Năng Lượng Dục Mà Nguy Hiểm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
©2026 - CungThuGian.com