Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Nhận Ra Cuộc Sống Này Vô Nghĩa

Tác giả: Mr.Smile

Khi nhận ra cuộc sống này vô nghĩa
Tất cả chỉ đau thương và buồn chán
Thì tôi tự tạo niềm vui thế gian
Mặc dù tôi biết chỉ là gian dối.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mừng Giáng Sinh.
  • Vân Du
  • Xuân Kỷ Hợi Về Tới 2019 - Xuân Mậu Tuất 2018 Qua Rồi ! California !
  • Kiếp Mèo Hoang
  • Này Em ! Đừng Để Hồn Thơ Lạnh
  • Hoa Trăng...mồ Côi
  • Thử
  • Nhớ 4
  • Y.*.n
  • Ước Chi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
©2025 - CungThuGian.com