Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Chết Đi, Ta Sẽ Nhìn Thấy Bên Kia Thế Giới

Tác giả: Mr.Smile

Khi chết đi, ta sẽ nhìn thấy bên kia thế giới
Còn nếu như không có bên kia thế giới?
Mà nếu thế, thì dù sao, vẫn còn lời ở lại
Và không có gì trên trần ngoài đất đai như vậy?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Không Chùn Bước
  • Nghe Em Hát Khúc Tình Ca Xứ Huế
  • Sang Đông
  • Chẳng Gì Thay Thế
  • Mặc Kệ Đi
  • Tôi Viết Cho Tôi
  • Như
  • Có Ai 5
  • Như Chút Hương Xưa
  • Đã Sinh Ra Giữa Cuộc Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
©2026 - CungThuGian.com