Khéo Léo

Tác giả: Thiên Ân

KHÉO
Em khéo cà kê dê ngỗng
Giỡn mây,đùa nắng ,bẻ hoa
Rong chơi trăm ngàn bến mộng
Đôi chân bén gió mặn mà

Em khéo ấp a ấp úng
Nép mình trong những bóng cây
Giấu đi đôi điều tủn mủn
Trăm năm ai khổ vì ai?

Em khéo phơi bày bữa tiệc
Trần gian kẻ hẹn,người hò
Xin đừng chơi trò gánh xiếc!
Vòng tròn khấp khiểng quanh co

Em khéo giở trò ong bướm
Môi yêu gởi mộng vào thơ
Vần thương mới vừa chơm chớm
Bỗng nhiên gió lộng đôi bờ

Em khéo se lòng tích tắc
Tan mau con sóng không màu
Tên em đêm đêm thầm nhắc
Bánh xe lăn vội về đâu?
Ngày 21/7/2017
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized