* Khai Bút _ Kéo Thẳng Mực Tàu

Tác giả: Hà Nguyên Du

* khai bút _ kéo thẳng mực tàu...

1.
dòng sông có bắc cầu là dòng
sông ít hoà lẫn máu lòng người
có bắc cầu là lòng người ít
nợ giang hồ điểm giao thoa
anh trao đổi với em nhịp cầu
khai thông tình yêu tình thêm thăng
hoa sự chạm nhiều vào đót của
con ong đấy là sự thật ngu

2.
muội của chúng ta kẻ luôn nong
nổi chính là kẻ rất ư nong
cạn em cố hiểu điều đó để
răn mình anh cố hiểu điều đó
để tu thân anh cái ngã chấp
chính là kẻ thù số một của
chính mình sặc mùi trách tha nhân
mà không hề trách mình cũng là

3.
kẻ thật ghẻ lở nên tránh xa
đi em nhỉ.!? nếu em bệnh phải
em cố sửa mình kẻ cực đoan
trong háo danh tham lợi chính
là kẻ bị ném đá trước tiên
mỗi phàm phu đều có sự ngu
muội của chính mình nhưng đừng ngu
muội mà để cạn lòng nhân ái

4.
lại chỉ yêu chính mình mà luôn
tị ganh thù hằn thấp kém quanh
quẫn tội nghiệp kẻ trong đầu như
thùng rác trong nhà mà mỗi ngày
không quăng ra tội nghiệp chứ.!!
tội nghiệp chứ em kẻ lọt lòng
ra từ hố thẳm địa ngục dĩ
nhiên sao thoát được lưới trời em

5.
ơi làm gì cũng có thể nhưng
làm người thì khác chi bài toán
hóc búa việc đáp số đúng chỉ
Trời xuống chấm điểm mới công bằng.!!!
có nhiều kẻ bao quanh ta muốn
phủ rợp bóng tối nhớp nhơ lên
lên ta chính là kẻ cố lột
da ta chính là kẻ xả súng

6.
vào ta nhưng sự xả súng ấy
ta vẫn sống vì cái chết sống
do trời định đoạt em hãy tin
rằng vậy nhé càng yếu bóng vía
hay khi đại nạn thì ta ưa
phó thác cho thần linh hay tôn
giáo nhưng sự thật thì không có
linh hơn khi ta dựa hẳn vào

7.
sức bơi ta để tự cứu sinh
với tình yêu và lý tưởng ta
có thể thắng cả sự chết ơi
tình yêu tuyệt vời như chiếc phao
chắc hẳn điều đó em hãy tin
tin đi tin đi em lời thánh
hiền đầy kho sách lời quỷ dữ
đầy thế gian nhưng kho sách mối

8.
mọt ăn hết lời quỷ dữ vẫn
làm rách lá nhĩ mỗi thời khắc
đi đâu cũng nghe vào đâu cũng
gặp cả cái gọi là chính chị
chính em cái gọi là văn gừng
văn nghệ ôi chống cộng cò mồi
úp úp mỡ mỡ dù nốp nhãn
hiệu là để che thân giả như

9.
có tàu quang phục chắc rằng vắng
ngắt hết cả boong tàu than
ôi.!! ngồi lại nhau ồn ào đấu
đá chán quá chán vàng mã nằm
vũng chim cò sinh ra dưới đất
theo dõi theo dở trên mạng giăng
đầy ô hay chẳng chi lạ với
ai có gậy thì chống riêng gậy

10.
ta chống thẳng nên gãy rụm từ
khuya cớ sao ăn hiếp nhau tưởng
yếu bóng vía ô hay đầu lũ
ta có nón sắt cứng như buộc
mãi với đầu đến chết cũng mang
theo thử hỏi chụp vào cái đầu
nào nữa khi đầu ta vẫn có
vẫn nón sắt ô hay ô hay.!!!

Jan 02/18/13h09

Hà Nguyên Du
Chưa phân loại
Uncategorized