Khác Người

Tác giả: Thư Sinh Điên

Em ơi người ta bảo
Anh sống ngược với đời
Vì anh không giống họ
Viết tên mình khắp nơi.
Em ơi người ta bảo
Anh là một kẻ điên
Vì gió đời thổi tới
Anh cố tình không nghiêng.
Em ơi người ta bảo
Anh là một gã khờ
Họ cho đời là thật
Anh cãi đấy là mơ.
Họ cười anh sống lạ
Chậm giữa đời vội vã
Họ thì ưa tao nhã
Anh thích cái đời thường.
Họ nghìn ghét, một thương
Mình làm sao trọn được
Khái niệm xuôi và ngược
Tự huyễn hoặc thôi em.
Mà em thử nói xem
Anh có điên không nhỉ
Họ vẽ họ hoàn mỹ
Anh vẽ mình trong gương.
Nếu anh vì cầu thương
Vẽ cho mình giống họ
Điều ấy ôi thật khó
Đánh mất mình sao em.
-TSĐ-
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả