Mộc Ngâm

Tác giả: Thư Sinh Điên

Anh chỉ muốn làm một gã nông phu
Ngày đồng án, đêm về say giấc ngủ
Vì đồng tiền kiếm bao nhiêu là đủ
Mua những gì? có hạnh phúc không em?
Họ chẳng cần tiền cũng mua được sao đêm
Chút mây, gió, đôi ba nhành hoa dại
Những người nghèo cũng tự do, tự tại
Sống yên bình, tiền chẳng thể gọi tên.
Buồn không em những ngày sống chênh vênh
Mỗi buổi sáng đồng hồ luôn báo thức
Và ngoài kia người ta không sống thực
Chút yên bình giả tạo phải đi thuê.
Mệt mỏi không em ngày tháng mãi mê
Tìm những mơ hồ chính em chẳng biết
Lặp lại những điều em không tha thiết
Tự hỏi em còn có phải là em?
Thôi vậy mình về ngắm ánh sao đêm
Anh hái tặng em những cành hoa dại
Ta sống một đời tự do, tự tại
Giữa những yên bình mơ giấc Cha-pi.
-TSĐ-
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả