Khắc Khoải

Tác giả: GQM

Em vẫy vùng chi mộng sẽ đau
Con tim sai nhịp bởi đang sầu
Câu ca cũng lạc khuôn từ đó
Từ buổi em buồn xa vó câu

Mộng đẹp như bài thơ mới ươm
Ươm như con sóng ướp thân buồm
Cánh buồm căng nhớ ôm đầy gió
Cho gió bên trời mơ tóc thơm ..?

Tóc mướt môi nồng sao nỡ chạy
Để thơ xanh mướt một màu trông
Em mơ gì nữa mơ chi nữa
Kìa nắng đầu xuân khắc khoải hồng

Đỉnh chuông cao ngất mênh mông
Có mây có nắng đan lồng nhớ nhau
Sao em vò nát thơ đau
Để thơ khập khểnh nghe sầu từ ly

GQM
Chưa phân loại
Uncategorized