Kén Tình

Tác giả: Thiên Ân

KÉN TÌNH
Ngày xưa em chẳng ưa ta
Gặp nhau sinh ghét đến ba, bốn ngày
Thư tình nắn nót đều tay
Đưa qua ,trả lại thở dài, ngáp ra

Tệ hơn thằng Đậu ,buồn sa
Kiến bò miệng chén thiệt là rỗi công!
Nói ra chỉ sợ mếch lòng
Người ta thọc léc, chống hông chửi thầm

Đêm đêm gõ cửa phòng không
Vách thưa mưa dột mùa Đông héo tàn
Chán chê cái thói cà tàng
Tính tình kệch cỡm ,nghênh ngang dối Trời

Lòng tôi còn rễ chìa vôi
Bám sâu mạch máu ỉ, ôi muộn màng
Ngày nào bống bống,bang bang…
Chuyện xưa Tấm Cám xốn xang giấc đời

Lấy chồng Hoàng Tử ,Tấm ơi!
Một tia hi vọng sáng ngời muôn hoa
Ngày em trải chiếu gấm hoa
Lấy chồng, ừ nhỉ,người ta,lấy chồng!

Vô duyên cho kiếp đàn ông
Miệng ai mách bảo dài dòng lê thê?
Con tim thèo lẻo não nề
Lời yêu mọc cánh bay về non cao
Ngày 24/2/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized