Hương Yêu Ngày Cũ

Tác giả: Đinh Kim Chung

HƯƠNG YÊU NGÀY CŨ

Nhà em ở phía triền sông
Có vườn hoa cải bên đồng lúa xanh
Nhà tôi sông uốn lượn quanh
Chuối vươn lá rách lá lành xum xuê

Em thường lên phía triền đê
Quẩy rau từng gánh mang về chợ xa
Bay bay vạt áo xẻ tà
Ngiêng nghiêng vành nón thướt tha tóc bồng

Tôi chèo thuyền dưới dòng sông
Tay quăng mắt lưới tìm dòng cá bơi
Ngước nhìn theo dáng em tôi
Câu hò gửi gió ru lời phong sương

Hình như mắt đã vấn vương
Hình như tim đã yêu thương ngập lòng
Tôi nhìn sâu đáy dòng sông
Thấy tôi với bóng em lồng trên mây...

... Chợt nghe trong gió chiều nay
Hương yêu ngày cũ còn day dứt lòng
Sáo sang sông...sáo sổ lồng...
Trăng vàng úa lệ, cánh đồng nghiêng chao

Tình dâng như bọt sóng trào
Thuyền côi bỏ mái lao đao giữa dòng
Tiếc công người đã gieo trồng
Một mùa hoa cải bên sông đã tàn

Chiều quê gió thổi miên man
Ru người một khúc chứa chan ngẹn lòng
Tôi nhìn xuống đáy dòng sông
Bóng tôi với bóng mây lồng loang xa...
Chưa phân loại
Uncategorized