Hương Tình Đọng Lại !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Vi vu đón ngọn gió chiều
Thả hồn vương vấn bao điều ước mơ
Tình buồn vướng bận vào thơ
Đi đâu cũng gợi giấc mơ xưa tàn .

Hàng cây xanh mướt miên man
Đồi thông có dấu chân Chàng còn in
Lặng nhìn hồn thả đi tìm
Đâu rồi cảm xúc còn trong tim mình .!

Đây rồi ghế nhỏ xinh xinh
Đây rồi khoảnh khắc họa tình cho ta
Đây rồi còn cả vườn hoa
Đây rồi ánh mắt thiết ta trao nhìn !

Và đây cả một mối tình
Nén trong tim nhỏ một mình nặng mang
Trao Anh lòng khỏi bàng hoàng
Cùng nhau gìn giữ , cùng mang nợ lòng !

Bầu trời xanh mát dịu trong
Ngước nhìn bỗng thấy trong lòng nhẹ hơn
Gió đùa mà ngỡ môi hôn
Tóc bay mà ngỡ tay Anh đang lùa !

Dang tay đón ngọn gió đùa
Thả hồn tim lại đu đưa chút tình
Anh như ánh sáng bình minh
Cho Em thổn thức một mình rồi mơ !
Chưa phân loại
Uncategorized