Hướng Thiện Để Bình An

Tác giả: Mai Thúy Hải

Hãy mỉm cười để tâm được bình an
Đừng nản lòng trước khó khăn , thử thách
Cuộc đời mà ...có buồn - vui , được - mất
Có đắng - cay xen lẫn với ngọt - bùi .

Chúng ta sống giữa cõi tạm mà thôi
Nào khác chi hoa sớm nở , tối tàn
Phật đã dạy có phúc sẽ có phần
Làm điều tốt ắt gặp nhiều may mắn .

Đừng ganh ghét rồi sinh lòng uất hận
Tự đày mình trong nỗi khổ bi ai
Buông thị phi bịa đặt chuyện đúng sai
Thấy nghèo hèn thì chê bai , khinh bỉ .

Sống làm sao được mọi người trân quý
Được mọi người hoan hỉ và yêu thương
Nơi ta ở như quán trọ ven đường
Hơn thua rồi cũng trở về cát bụi .

Vui lên nhé xin đừng mang buồn tủi
Đừng để lòng vướng bận chữ ghét - thương
Phật bên ta đi trên mọi nẻo đường
Tâm hướng thiệt ắt bình an , mạnh khỏe .
Chưa phân loại
Uncategorized