Hững Hờ Cho Những Tàn Phai

Tác giả: Tử Nhi

có những tàn hơi chết giữa lòng
quẩn quanh ngày tháng cũ còn không ?
bao dòng kỷ niệm chôn dấu kín
tự dối riêng ta những nỗi lòng

ngoảnh mặt nhìn xem những chán chường
câu ân , chữ ái chẳng còn vương
ngàn sau và vạn đời không hiểu
nỗi nhớ nhung nhau đã khác thường

ngọt ngào ký ức của hôm xưa
theo nhau về bến cũ đợi chờ
ngờ đâu dòng đời sang trang vội
lời hứa hôm nào ,chết ngẩn ngơ

xé lòng thấy kỷ niệm đầy vơi
bên ta giờ đã vắng bóng người
ngây ngô soi lòng bâng khuâng lạ
yêu dấu tàn phai giữa cuộc đời

lặng lẽ nơi này chút bơ vơ
nhớ nhung đông lạnh tự bao giờ
xanh xao dĩ vãng niềm đau vội
đổi thay ngày tháng chẳng thể ngờ

nhức nhối lắm không khi xa nhau ?
ngực trái quặn lòng mấy nỗi đau ?
hững hờ đếm những dư âm - mệt
níu kéo được không ? chẳng thể nào

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized