Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hư Hao Trong Đời

Tác giả: Tử Nhi

Hư Hao Trong Đời

Thoảng qua trong đời một giấc mơ
Đến khi tỉnh giấc biết mình khờ
Hoang mang chợt hay mình rã rượi
Một không gian buồn , tím xác xơ

Có cảm giác man mác , rã rời
Sau khi chợt tỉnh giấc mù khơi
Là khi mình ngu ngơ chờ đợi
Những hư hao xảy đến trong đời

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đàn , Đêm, Trăng, ... Và Ta !
  • Mùa Xuân Lạc Lối Về
  • Trước Ngõ Nhức Nhối Trở Về
  • Trả Lại Thương Yêu Giữa Tay Ngà
  • Hư Khúc 106
  • Cỏ Xanh Một Nỗi Niềm Riêng
  • Hồn Sóng Hoang Vu
  • Hư Khúc 107
  • Nắng Hạ Ngày Nay
  • Chiều Mờ Hoang Mắt Biếc
Thơ bạn muốn xem
  • Trang Thư Kỷ Niệm
  • Cà Phê Tôi
  • Ngai Vàng
  • Chiều Hôm Nay Áo Vàng Xa Muôn Dặm
  • Càn Nguyên Trung Ngụ Cư Đồng Cốc Huyện Tác Ca Kỳ Iv
  • Người Thương Của Tôi
  • Ý Rời Bên Sông
  • Đanh Đá Nỗi Buồn
  • Ngơ Ngác Giữa Âm Xa
  • Đánh Gục Cơn Mê (Bát Ngôn)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
©2026 - CungThuGian.com