Hong Tình

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Có phải chăng đời má hồng duyên bạc
Nên bây giờ... tình anh khác ngày xưa
Như nước kia cuốn chiếc lá cũng vừa
Ôm nỗi nhớ theo mưa chiều giông bão.
Em cùng anh ngày nào chung chiếc áo
Nay chỉ còn năm tháng gạo cơm riêng
Thì thôi anh chớ đay nghiến thêm phiền
Dang dỡ đã làm chao nghiêng nỗi nhớ.
Đâu dám trách...bởi em khờ chồng vợ
Nên nuốt sầu ôm mộng vỡ uyên ương
Kể từ đây đã khác hướng nghịch đường
Đành lặng lẽ đừng vương thêm rồi khổ.
Quay lưng bước nước mắt buồn mãi đổ
Không còn nhau đành đào mộ chôn tình
Đêm xuống rồi em vẫn tưởng bình minh
Vội gánh hết duyên mình...đem hong lại.
05.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized