Hồn Xanh

Tác giả: Thiên Ân

HỒN XANH
Ngày em hồn xanh như lá
Ta hớp giọt sương đầu cành
Ta say giữa trời gieo hạ
Ai khéo vẽ đều bức tranh?

Ngực tròn em vừa mới nhú
Trinh nguyên cái thuở ban đầu
Tình yêu trong veo kết tụ
Đôi môi chín đỏ lòng nhau

Giăng tơ lá mầm yêu mến
Rụt rè, thế giới , rụt rè
Đôi chân gõ mùa tập tễnh
Nào sợ lời ong tiếng ve

Khác chi một tờ giấy trắng
Bút mực chưa khơi đôi dòng
Hứng muôn trăm điều may mắn
Nõn nà duyên dáng đường cong

Ru em bao giờ tròn mộng
Hòa âm giai điệu ngọt ngào
Nghìn đêm mắt ghé trông ngóng
Se chỉ luồn kim mai sau

Cuộc đời bóng câu qua cửa
Thật giả phơi bày thế gian
Thương em , anh đâu chọn lựa
Trăng non nương tựa bức màn
Ngày 20/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized