Hỗn Văn ( Cũng Chỉ Là Hiện Tượng Chứ Không Phải Chân Lý )

Tác giả: Hàn Giang

HỖN VĂN
( cũng chỉ là hiện tượng chứ không phải chân lý )

Nhuần Nhuyễn hát chửi Bắc Hà
Chỗ nào bí hiểm moi ra cái mồm
Nói năn đốp chát, lôm côm
Giữa đường hỗn chiến ai nhòm mặc thây

Chửi bới nâng hạng thợ, thầy
Chướng tai gai mắt lâu ngày thành quen
Hở ra láo xược đê hèn
Vâng dạ chốc lát sau quên thốt thề

Cha ông lễ độ thôn quê
Con cháu đô thị quặc què chanh chua
Phải chi khắc khổ bốn mùa
Mà nên nông nỗi a dua dị thường

Hay là nhốn nháo thập phương
Trật tự đảo lộn, thị trường lệch tâm
Văn hóa đất Việt xứng tầm
Không thể nhơ bẩn tối tăm ngôn từ

Người lớn hành xử dại ngu
Trẻ em bắt chước ao tù thâm căn
Thói đời ăn ở hàn bần
Hành vi biến thái, đức nhân suy đồi

Lời nói hiện hữu cái tôi
Nền tảng giáo dục giống nòi Việt Nam
Con chữ ấm ức thăng trầm
Giữ gìn trong sáng, tận tâm nước nhà

doanminhhop 08102016
Chưa phân loại
Uncategorized