Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Không Yên

Tác giả: Mr.Smile

Hồn không yên. Anh chẳng biết làm sao?
Đời chán chường. Anh chẳng biết làm sao?
Sức không còn. Anh chẳng biết làm sao?
Nhưng hồn bỗng lạ lùng. Anh biết làm sao?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Rượu Và Em
  • Về Thăm Kỉ Niệm
  • Cười Ra Nước Mắt.
  • Về Đi Em, Vườn Hạnh Phúc
  • Tiếc Thương
  • Lời Mẹ
  • Như Trạm Thu Phát Sóng Gặp - Năng Lượng
  • Nhớ Mẹ Hát Dân Ca
  • Ta Lạc Hồn Thơ !
  • Ba Mươi Năm Chưa Gặp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
©2025 - CungThuGian.com