Hơn Cả Nhớ

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

Có một lần mưa chiều ngang lối riết
Nhớ anh nhiều như nước nhớ mưa xa
Nhớ cái ôm tay xiết trái tim kề
Nhớ nhịp đập tan chảy đôi lồng ngực
Nhớ hơi ấm vị ngọt... Nhớ đôi môi
Nhớ đầu lưỡi có vị giác đê mê
Có lâng lâng của từng đợt sóng trào
Có quyến luyến có cận kề sống mái
Có trao nhau cả tình yêu vị ái.
Cả những lúc trái tim em cháy bỏng
Nghe hơi thở cuộn trào nơi sóng mắt
Một nụ cười trao đi tim nảy nở
Một cái ôm cũng đủ nhớ trăm lần.
Có bao giờ yêu là đủ đâu anh
Đã có ai định nghĩa hết chữ tình!
Đã có ai biết mình vì sao yêu!
Đừng hỏi em: Yêu anh đến nhường nào?
Nhớ anh nhiều với nỗi nhớ bao nhiêu?
Khi tiếng yêu còn nói được thành lời
Thì mỗi lời đều sẽ nói: Nhớ anh. ❤️
(19/09/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized