Hôm Này Dĩ Vãng Hôm Mai

Tác giả: Xuân Vy

Em gom lại những buồn vui xưa cũ
Tiễn chân anh vào dĩ vãng mai này
Mình còn gì để lưu luyến hôm nay
Chút tiếc nuối cũng theo ngày nhạt mất

Trở giấc lãng du còn nồng hương đất
Gót chân trần còn dấu bụi thời gian
Mơ đẹp quá mà đời thường không thật
Thực tế song hành với nghiệt ngã, trái ngang

Sông cứ chảy hết ròng rồi lại lớn
Bến trăm năm hết lở lại bồi
Nên lòng người cũng thường thay đổi
Cho kịp mùa nhịp sống mới lên ngôi

Và vội quá câu chào chưa kịp gửi
Tàu đã mang dấu vết lãng xa mờ
Anh - kỷ niệm mai này xa, xa mãi
Em trở về du mục với ngàn thơ

(Có giọt lệ cũng cất vào rương nhỏ
Để anh đi không vướng bận hành trình
Bài thuộc lòng trả xong đừng nhớ nữa
Nhắm mắt cũng quên dễ một cuộc tình ).
Chưa phân loại
Uncategorized