Hoàng Hôn Vắng Em

Tác giả: Tâm Như

Lời hứa ấy anh nhẹ nhàng đánh mất
Để bây giờ nước mắt ngược vào trong
Tìm nơi đâu để được thấy môi hồng
Em e ngại ngượng ngùng hoàng hôn ấy

Anh bây giờ nhìn đâu đâu cũng thấy
Ánh mắt cười tay vẫy của người xưa
Ôi giọng nói, làn tóc thoảng hương đưa
Đưa tay với, gió lùa thành hư ảo …

Anh hốt hoảng … giọt sương lạnh vai áo
Như xé lòng chân đảo bước như quen
Cảnh vật xưa chẳng thay đổi nhưng Em
Sao hình bóng ướt mềm trên khóe mắt.

Anh mất em một lần tim đánh cắp
Như vô hồn trống lắm chẳng thiết chi
Em nơi xa có hay thiết những gì
Hay bỏ mặc ai bi anh gánh chịu?

(Em nhớ anh, con tim dần xoa dịu
Như nắng hè, em đến những cơn mưa
Thế mới biết những yêu dấu ngày xưa
Là hạnh phúc anh giả vờ đánh mất …)
Chưa phân loại
Uncategorized