Hoàng Hôn Nỗi Nhớ

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

HOÀNG HÔN NỖI NHỚ

Chiều buông khói thuốc, thả hồn nhung nhớ
Kiếm áng mây trôi, lững lờ ngóng trông
Trăng gầy... Lượn lờ in bóng sông tương
Sông tình... Đượm buồn ngó hướng sao rơi
Chơi vơi sầu vương !

Làm sao ngăn bước, đêm trường nơi đó ?
Cho cánh chim xa, lướt gió về bên
Mong chờ ... Con thuyền lạc bến năm xưa
Quay về ... Tương phùng bếp lửa đêm nao
Ước nguyện tuôn trào

Chiều buông sắc tím ... khơi màu nỗi nhớ
Nhấp chén men cay ... cứ ngỡ rượu đào
Một mình… Lạnh lùng khoát áo cô đơn
Sông tình... Chợt nhìn rộng lớn thênh thang
Thương thân đò ngang

Giờ mong màu nắng ... ôm choàng sắc nhớ
Sưởi ấm con tim ... đã lỡ tơ vương
Dặn lòng ... Quên dần ngày tháng thê lương
Mai này ... Con đường đầy ấp yêu thương
Không mây mù sương.

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized