Hoàng Hôn Nỗi Nhớ

Tác giả: LONG

HOÀNG HÔN NỖI

Hoàng hôn về biển vắng
Như phẳng lặng sắc hồng
Thuyền ai ngóng trông trăng
Gió miên man lay động

Mây chiều che ảo mộng
Cánh hạc bóng mờ xa
Mùa Xuân nay đã qua
Ánh dương tà hiu quạnh

Tiết trời như se lạnh
Biển đến cạnh màn đêm
Rì rào ngọn sóng êm
Lời êm đềm thỏ thẻ

Bờ cát dài quạnh quẽ
Biết chia sẻ cùng ai ?
Dấu chân tròn đã phai
Bởi bao ngày giông bão

Hoàng hôn màu hư ảo
Phủ trùm rặng phi lao
Gió vẫn cứ xuyến xao
Gọi về bao nỗi nhớ !

Hoàng hôn là cái cớ
Xoa dịu mỗi khát khao
Nhấn chìm ngọn sóng cao
Muốn làm đau bờ cát ...

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized