Mơ Gót Tình Xa

Tác giả: LONG

MƠ GÓT TÌNH XA

Tim yêu mong gót trời xa ...
Bao năm mòn mỏi phong ba chẳng sờn
Dạ yêu khẽ trách cung hờn
Phím tình lỗi hẹn ... nhịp đờn lạc dây

Tim yêu theo bóng ngàn mây
Nhắn tình cô lữ hương say vẫn nồng
Gió kia sao cứ phiêu bồng ?
Vô tình quên lãng má hồng ban trưa ...

Mắt buồn tuôn giọt thu mưa
Lá tình trôi dạt … đong đưa thân gầy
Nhạn Nam lẻ bạn kêu bầy
Trăng tình Đất Bắc quặn đầy niềm riêng !

Bên thềm nỗi nhớ triền miên
Mong từng hạt nắng soi hiên ánh vàng
Cho em quên kiếp lỡ làng ...
Treo tình một thoáng muộn màng duyên xưa

Bến giờ khách vắng người thưa
Xuôi dòng cô quạnh sớm trưa lục bình
Tim sao vẫn cứ gập ghềnh
Mơ về nơi ấy ... ân tình chẳng phai ...

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized