Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

HOÀI

Đêm buồn hạ bút thả vần thơ
Ngẫm lại đời sao cứ hững hờ
Mộng ước hôm nào ta vẫn nhớ
Người quên thuở nọ tưởng rằng mơ
Ân nồng gửi trọn cho tình nợ
Ái nghĩa duyên tơ mãi đợi chờ
Vẹn kiếp yêu hoài luôn trắc trở
Nên chừ lẽ bóng phải bơ vơ.
11/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Hoài (ĐTH Nhã Vy)
  • Hoài (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hoài (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Hoài (Lữ Kiêu Phong)
  • Hoài Bão (Tống Gia Tường)
  • Hoài Cách Trở (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Hòai Cảm (Nguyễn Ngọc Hưng)
  • Hoài Cảm (Lưu Linh)
  • Hoài Cảm (Cao Bá Quát)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Chị Xuân Hương
  • Một Vòng Kỷ Niệm
  • Chị Sai Rồi
  • Triền Miên
  • Ngậm Ngãi Tìm Trầm
  • Quê Hương Tôi
  • Nỗi Nhớ
  • Dòng Đời
  • Trăng Ngọc Thanh Thanh
  • Mẹ Ơi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
©2025 - CungThuGian.com